Sốc khi chồng quyết định hiến thận cho em trai mình
Chồng tôi rất thương em trai Tuân, người đang bị suy thận nặng. Anh ấy đã bỏ công việc để chăm sóc Tuân, thường xuyên đưa em đi điều trị. Trong hơn nửa năm qua, kinh tế gia đình dồn lên vai tôi vì chồng không làm việc. Dù cảm thấy mệt mỏi và uất ức, tôi vẫn cố gắng chấp nhận vì tình cảm gia đình, mặc dù chị hai và anh ba chỉ thăm hỏi mà không giúp đỡ nhiều. Hôm qua, chồng tôi về nhà rất mệt sau khi đưa Tuân đi chạy thận và thở dài nói rằng thận của Tuân đã không còn khả năng sử dụng nữa.
Cách duy nhất để cứu em trai là ghép thận. Chồng tôi bỗng ngồi dậy, ôm mặt và nói nhỏ rằng anh sẽ hiến thận cho Tuân. Tôi choáng váng trước quyết định của anh. Anh giải thích rằng em trai còn trẻ và không thể chờ chết, trong khi anh vẫn có thể sống bình thường với một quả thận. Tôi ngồi lặng lẽ, sau đó hỏi tại sao chỉ mình anh có ý định hiến thận, còn các anh chị khác thì không. Sự ấm ức tích tụ bấy lâu bộc phát, tôi hét lên trong nước mắt, cảm thấy bất công khi mọi gánh nặng đổ lên vợ chồng tôi, trong khi người khác thờ ơ như thể không liên quan. Thái độ của tôi khiến chồng bất ngờ.
Anh ôm đầu xin lỗi và hứa sẽ tìm cách khác, nhưng tiền thì đã cạn kiệt. Nếu không cho chồng hiến thận cứu em trai, tôi sẽ bị coi là ích kỷ, còn nếu cho hiến thì tôi lo lắng cho sức khỏe của chồng, ảnh hưởng đến tôi và các con. Tôi thật sự bối rối không biết phải làm sao.
Source: https://afamily.vn/bang-hoang-khi-chong-muon-hien-than-cho-em-trai-20230325135508452.chn